Lưu trữ danh mục: Nhịp sống văn chương

“Đi tìm đồng đội sau chiến tranh” – Khi nghĩa tình người lính không khép lại

ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI SAU CHIẾN TRANH (Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ  27.7 )

“Mùa nước nổi miền Tây” – Khi người lãng tử neo lòng giữa mùa thương nhớ

MÙA NƯỚC NỔI MIỀN TÂY Thơ: Bình Bình Định (Nguyễn Văn Bình) Chiều mưa phủ

“Tựa vào vai anh” – Ước mong bình dị về một mái ấm

TỰA VÀO VAI ANH  Thơ: Nguyễn Đại Hải Bình yên tựa vào vai anh Em

“Nỗi nhớ quê” – Một mái nhà neo giữ hồn người tha hương

NỖI NHỚ QUÊ Tác giả: Bình Bình Định (Tên thật Nguyễn Văn Bình) Chiều xuống

“Vạt nắng cuối ngày” – Khi nắng chiều soi bóng thời gian

VẠT NẮNG CUỐI NGÀY Tác giả: Như Hoa Còn lại chút thời gian trong ngày

Lũa và tuổi thơ tôi nơi “Cổng Trời”

LŨA VÀ TUỔI THƠ TÔI NƠI “CỔNG TRỜI” Bá Nha  Nhớ lại tuổi thơ tôi

“Ấm cát vô thường” – Dấu chân tình yêu giữa sắc nước nền trời

ẤM CÁT VÔ THƯỜNG Thơ: Đào Quốc Sủng   Chưa bão dông sóng nhẹ trườn

“Mặn mòi gió với sương” – Gửi tình trong sắc tre, ánh trăng

   MẶN MÒI GIÓ VỚI SƯƠNG Tác giả: Đào Quốc Sủng   Tre cao vút

“Chiếc lồng đèn trái tim” – Khi yêu thương được thắp sáng từ ký ức

Tản văn: CHIẾC LỒNG ĐÈN TRÁI TIM  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ba Tôi sinh

“Tìm nhau” – Về lại Djreng xưa

TÌM NHAU  Tác giả: Lê Thị Bình (Lâm Đồng) Em đi tìm Anh Bơ vơ

“Lời ru đại ngàn” – Khúc hóa thân giữa miền văn hóa Mạ

LỜI RU ĐẠI NGÀN Thơ: Lê Thị Bình (Bảo Lộc, Lâm Đồng) Em có về

Trần Thủy: Lời cảm nhận bài thơ “Nắng Thu” của Võ Xiêm

NẮNG THU (Thơ Võ Xiêm) Em mang tia nắng Thu vàng Cho đồng lúa chín

error: Content is protected !!