QUÊ HƯƠNG – DÒNG SỮA MẸ Quê hương là cội nguồn nếu ai còn [...]
THÁC JRAI TĂNG Tham quan rừng núi thác Jrai Tăng Bọt tung trắng xóa [...]
GIÀ & TRẺ CHỈ LÀ TƯƠNG ĐỐI Một chiều nọ, ngồi lai rai [...]
Tiểu Phú Do Cần Tôi có anh bạn học cùng lớp đại học. [...]
BIỂN CHIỀU BÊN EM Nôn nao dạo bước biển chiều Bên em muốn nói [...]
HUẾ TÔI YÊU Tôi về với Huế mộng mơ Lắng nghe da diết điệu [...]
ĐƯỜNG ĐÈO KHÁNH LÊ Lưng chiều cắt nửa Tây Nguyên Qua đèo đá dựng [...]
EM VÀ TÔI Em như tia nắng trong tôi Em như hơi ấm từ [...]
QUÊ HƯƠNG! Cành hoa gạo, đàn trâu Con đường đất đỏ Những mái nhà [...]
TRUYỀN THUYẾT HỒ MỸ LỆ (Sông Hinh, Phú Yên) Chuyện kể rằng hồ Mỹ [...]
NGÀY GiỖ MẸ… Hôm nay ngày giỗ mẹ mình Nhìn lên di ảnh nhớ [...]
XIN EM Lối đã rẽ xin em chớ vấn vương Tình đã xa nhớ [...]
CHIẾC KHĂN NÚI RỪNG Xe sợi mây cầu vòng bảy sắc Dệt thành khăn [...]
NHỚ MÙA HOA CÚC Mỗi độ… thu về cúc nở hoa Từng bông… trắng [...]
CẢM THU THU đã đến, ta ngỡ ngàng chào đón Hoa giăng đầy, vờn [...]
NHỚ NGÀY XƯA! Chẳng bao giờ… quên cuộc sống ngày xưa Thuở nghèo khó [...]
MỸ SƠN Thấp thoáng nhìn xa tựa biển trời Trùng trùng điệp điệp khắp [...]
THU NGƯỢC LƯỜNG Đô Lương một sáng đầu thu Mưa rơi lả chả vi [...]
ANH… MUỐN…! _ Anh muốn khắc dáng em Nhìn khát thèm trên cát… Mưa [...]
THOANG THOẢNG XƯA Thành cổ thêm lần em đến chưa? Chao ôi, nắng nóng [...]
MẸ DÌU CON ĐI QUA ĐẦU SÓNG Mẹ dìu con đi qua đầu sóng [...]
XA QUÊ MẸ MANG NỖI LÒNG KHÓ TẢ Xa quê mẹ chao ôi [...]
A1 MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU (Trần Mạnh 2023) Trở lại thăm nhìn tấm [...]
ÁO MÀU THU Em khoác áo màu thu tóc gội hương nhu thơm mùi [...]
TÊN ANH GẮN LIỀN VỚI CHIẾN CÔNG LỊCH SỬ Tên anh mãi sáng ngàn [...]
NẮNG NHẢY TRÊN BÀN CÀ PHÊ Không hiểu sao ta ngồi đâu cũng nắng [...]
NHỚ MẸ Mẹ ơi con đã về rồi Mà sao chẳng thấy mẹ ngồi [...]
VỆT NẮNG CUỐI MÙA … Nghiêmg nghiêng vệt nắng trên vai Mưa mưa nắng nắng từng [...]
GIỌT CÀ PHÊ BUỒN Một mình ly đắng cà phê Một mình ta nhắp [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?