ĐÀN BÀ CŨ VÀ GIÓ CUỐI THU Lòng hờ hững một mình em tự [...]
VU LAN VỀ Vu lan về bên con còn có mẹ Áo được cài [...]
ĐI TÌM “Một nửa đi tìm” nghĩ thấy hay Duyên đâu chợt đến để [...]
GIẾNG NƯỚC QUÊ NHÀ Bùi ngùi thăm giếng nước quê Điệp trùng kỷ niệm [...]
GÁNH HÀNG HOA CỦA MẸ! Mẹ gánh hàng hoa giữa chợ đời Mua dùm [...]
MẸ ƠI! Một đời lặn lội thân cò Cùng cha chèo lái con đò [...]
ĐIỀU KỲ DIỆU Khi chim khôn rời tổ Ta yêu mình nhiều hơn Ta [...]
TẶNG EM NGÀY GIÁO CHỨC VIỆT NAM 20 – 11 Anh viết bài em [...]
VU LAN NHỚ MẸ ƠN CHA Tháng Bảy ngày lễ Vu lan Con ra [...]
PHÚT NGẪU HỨNG Nắng lên sưởi ấm hạt sương rơi Lành lạnh heo may [...]
MỘT ĐỜI (Nhớ ngày giỗ mẹ) Một đời tiếng dế kêu sương Một đời [...]
TƠ DUYÊN Lụa trời anh dệt thành thơ Đem đan giấc mộng thẫn thờ [...]
THU NGÀY ẤY Bao thu rồi nhìn lá vàng rơi mãi Chuyện tình xưa [...]
SAO THẾ NHỈ Sao thế nhỉ mình rất thích thơ tình Viết thật nhiều [...]
LỜI THƠ TẶNG VỢ Sắp ngày hai mươi tháng Mười Lời thơ viết tặng [...]
CHUYỆN HAI NGƯỜI MẸ! Một ngày trời se se lạnh chớm đông, Tôi về [...]
QUÊ HƯƠNG TA Có nơi nào đẹp bằng quê hương ta Với đồng xanh [...]
MỘT NỬA Thu dịu dàng chưa anh Sao mùa chưa gõ cửa Hay còn [...]
NHỚ MẸ Sáu năm rồi nhà vắng bóng mẹ yêu Ngày giỗ mẹ khói [...]
HẠ BUỒN THÁNG TƯ Khung trời nào mộng mơ thời cắp sách Con đường [...]
CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN Gió mệt mỏi đã ngừng không thổi nữa, Mây thấy [...]
THÂN RỒNG Thân tròn phủ kín những hàng gai Mạnh mẽ bừng lên trổ [...]
TỰ TÌNH… Sao vẫn còn chưa ngủ Sao như cứ mơ màng Nhìn vào [...]
CHỈ LÀ THƠ THÔI… Đã bảo thơ tình không biên giới Để những khi [...]
LOÀI HOA KHÔNG TÊN Em đã từng như loài hoa giản dị Đóa dã [...]
THU BUỒN Thu này buồn đến lạ Tận đáy cõi lòng ta Ôi sao [...]
MÙA THU TRONG MẸ Hiu hiu gió đẩy lời ru Kẽo cà cái ngủ [...]
NHỚ HỒ KẺ GỖ Em còn đang học cấp ba Nghe bài Kẻ gỗ [...]
BÌNH CHỌN TÁC GIẢ – TÁC PHẨM TIÊU BIỂU 2021 – 2023 Tên [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?