TỪ NƠI XỨ QUẢNG Tôi chưa một lần ra thăm Làng Sen Chưa một [...]
THÁNG NGÀY XƯA Biết bao giờ tìm lại tháng ngày xưa, Tuổi hồn nhiên [...]
TIẾNG VE THÁNG NĂM Tiếng ve đầu mùa rụng xuống sân trường Trang lưu [...]
MONG Hoàng hôn ngả bóng bên hồ Trăng buồn mòn mỏi bóng mơ về người [...]
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM Gió bâng khuâng đưa ta về kỷ niệm Để sáng [...]
LỜI MẸ Có một ngày con gái mẹ làm dâu Bạn gái con trai [...]
MƯA VÔ DUYÊN Mưa dai như người nói chuyện vô duyên Giọt ngắn giọt [...]
KHÉP LẠI MÙA VU LAN Bùi ngùi nghe lại chuyện xưa Ơn cha, nghĩa [...]
TẤM LÒNG QUẢNG NGÃI Sài Gòn đang bệnh nặng đó nghe em! Cơn đau [...]
HỎI Chiều nay là cái chiều gì Sóng Hạ Long cứ thầm thì gọi [...]
THÂN THƯƠNG LẮM NỘI TÔI Ai khôn lớn chẳng nhớ quê nguồn cội Nơi [...]
NGHĨA VỢ CHỒNG Cũng mấy chục năm rồi em nhỉ Từ buổi đầu tiên [...]
“MỘNG ẢO”… “Mộng ảo” đi tìm bạn có hay Hình ai gom mãi vẫn [...]
LẠC BƯỚC Lối cũ đường xưa lạc bước rồi Còn đâu tiếng gọi vọng [...]
CUỘC GỌI TỪ TRÁI TIM Từ khi anh đi rồi quê nhà xa vắng [...]
THẦM GỬI Gửi lời nhắn nhủ cùng em Rằng còn nắng nóng đừng quên [...]
MỘT ĐÊM THU Trăng vẫn tròn đây ánh mơ màng Gió tà lả lướt [...]
CHIỀU NGANG QUA PHỐ Chiều đi ngang qua phố Cây bàng đổ lá vào [...]
NƠI BÌNH YÊN Nơi bốn mùa suối hát tiếng rừng xanh Hoa đua nở [...]
NGUYỆN MÃI BÊN NHAU Chiều nay ta cảm thấy buồn Mùa thu sắp hết [...]
XUÂN VỀ TRÊN CAO NGUYÊN Xuân đã về trên đồi núi Cao nguyên Vùng [...]
MƠ VỀ MÙA HOA SỮA Anh miền Nam mơ về mùa hoa sữa [...]
TÌNH… ĐỜI Tình như cơn gió lang thang Yêu như con sóng mơn man [...]
BÌNH ĐỊNH QUÊ MÌNH Em ơi! Bình Định quê mình Núi non trùng điệp [...]
THÁNG CHÍN NỖI NHỚ KHÓ PHAI… Đón tháng Chín trong lòng buồn đến lạ [...]
THU HOÀI NIỆM Mỗi độ thu sang lá úa vàng Heo may nhè nhẹ [...]
NGỠ Tôi đến đây chơi… một sớm mai Rạng rỡ xuân về… tựa hoa [...]
LỜI THÌ THẦM CỦA GIÓ Gió nói gì hả bạn? Sao cây lá rung [...]
ÁNH SÁNG CỦA ÂM THANH Trong khoảng đêm dịu mát có âm thanh [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?