GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG Cuối mùa đông lanh chanh vài giọt nắng Đọng trên [...]
CUỐI MÙA ĐÔNG Cuối mùa đông những hạt mưa còn rớt lại Ngày lạnh [...]
SAO TÔI MUỐN KHÓC CHIỀU NAY Những bông hoa xương rồng đã nở Không [...]
BIỂN TRÀN Biển sóng sánh, biển tràn qua tâm tưởng Biển thanh xuân lồng [...]
SẮC MÀU ẢO THỰC Ta run rẩy giữa sắc màu ảo thực Mỗi phút giây [...]
THƯƠNG THÂN Thôi tự nhủ ta thương mình thêm chút nữa Đời có bao lâu [...]
TA ĐÃ HẸN RỒI VỚI MỘC CHÂU Ta đã hẹn rồi mùa vàng mơ [...]
ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU Đôi cánh tình yêu là những giấc mơ Được dệt lên [...]
CẢM ƠN TÌNH QUÂN Cảm ơn tình nhân Dẫu không một lần Trăm năm [...]
MÌNH GIẤU NHAU VÀO CỔ TÍCH ĐI ANH. Có… giọt sương nào vương trong [...]
SẮC MÀU Yêu sao bóng nắng nghiêng VÀNG Yêu tà áo TÍM dáng [...]
AI MUA Ai mua rau đắng, cay, nồng Chân rong nẻo vắng giữa lòng [...]
TÌNH TA… Đêm buông tình đậm sắc màu Trăng, Thơ gặp gỡ tâm giao [...]
MẸ GIÀ… Mẹ tôi nay đã già rồi… Lưng còng, tóc đã nhốm màu [...]
VỊ NGỌT TÌNH YÊU Anh là người… mang vị ngọt tình yêu Cho em [...]
NGẬP NGỪNG MÙA ĐÔNG… Đông đã về trên từng lá cỏ Sắt se lòng [...]
TRĂNG BUỒN Em vẫn nhớ lòng, mãi ngất ngây Đêm trăng đã hẹn ở [...]
ĐÔNG VỀ HÀ NỘI Mây hờ hững khắp nơi phố nhỏ Gió hưu luồn [...]
NHỚ! Nhớ mùa Xuân ấy đã xa Se se buốt lạnh theo cha chặt [...]
ÁO TÍM Lá trúc vườn ai sao tím ngát Mây bâng khuâng chở nỗi [...]
VỀ LẠI CHỐN XƯA Hôm nay về lại chốn xưa Thanh bình yên ả [...]
THƯƠNG VỀ NƠI ẤY Phố Núi buồn bởi xa cách tình Đông Cơn bấc [...]
KÝ ỨC MỘT CUỘC TÌNH Dòng lệ thẫm cho một thời ngây dại Ôi [...]
TRĂNG HUYỀN ẢO Trăng huyền ảo ánh lên màu thùy mị Dáng ai ngồi [...]
ĐÔNG VỀ NHỚ NGOẠI (Song bát lục bát) Vùng ký ức trong tôi bừng [...]
CHIA XA Lá rụng khỏi cành lá chỏng chơ Héo úa vàng rồi lá sẽ [...]
NHỚ NGÀY MẸ ĐI XA… Hai mươi mốt năm mẹ xa Trong con mẹ vẫn [...]
EM LÀ NÀNG CÚC HỌA MI Họa mi ơi em tinh khôi quá đỗi [...]
CÀ PHÊ PHỐ NÚI… Chuyện qua giờ đây mới kể… Sáng nào cũng phải [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?