MẸ VIỆT NAM Mẹ là người mẹ Việt Nam Mẹ là người mẹ của [...]
CÓ THỂ RỒI MAI Có thể rồi mai khi trở lại Em thấy mọi điều [...]
TRẦM TƯ KHÚC HƯƠNG GIANG Đêm trên sông Hương là cả thiên đường [...]
NGÕ VẮNG Tôi về Qua ngõ chiều nay Nhìn hoa Bỗng nhớ những ngày xa [...]
ĐÊM HUYỀN ẢO Đêm huyền ảo mập mờ đèn sáng Giọt sương rơi lơ đãng [...]
TÌNH YÊU BIỂN BỜ Biển có từ bao giờ Mà em mặn đến [...]
LÝ SƠN, ĐẢO NHỎ TÔI YÊU Lý Sơn phong cảnh hữu tình Núi non trải [...]
TẶNG EM Tặng em một ánh sao trời Long lanh như ngọc sáng ngời lòng [...]
Ước mong Bình minh trai nắng giữa mênh mang Lấp lánh muôn nơi ánh sáng [...]
CHÚ VE VÀ HOA PHƯỢNG Sau một giấc ngủ dài Chú ve bừng tỉnh dậy [...]
KHAI GIẢNG ĐẦU NĂM Tùng tùng hồi trống điểm vang vang Lớp lớp trò ngoan [...]
HOA BAN Tuyết phủ rừng ban trải sóng dầy Khoe mình yểu điệu thỏa vờn [...]
NẮNG HÈ Nắng kéo mùa hè lại gần Nắng thúc tiếng ve trước ngõ Nắng [...]
LỜI HẸN THÁNG BA Tháng Ba về… Tây nguyên mùa Lễ hội Cô gái Ê [...]
VỀ QUÊ Tàu SE-16 Vừa qua đèo Hải Vân Hướng nhìn ra phương Bắc Quảng [...]
LƯỚI NHỆN TƠ TÌNH Lỡ hôn em dưới cây bàng Làm sao quên được nồng [...]
CHÙA THẦY Đất thánh Sài Sơn ứng lại thiêng Quanh năm tế lễ trước nơi [...]
CHA TÔI Cha tôi cả một đời lam lũ Sống âm thầm tự nhủ vì [...]
QUÀ XUÂN TỪ NGƯỜI LÍNH ĐẢO Hái chút nắng xuân gửi về phương ấy Cho [...]
LỐI THỎA MỘNG MƠ Sắc ngời màu hoa phượng Trao đổi hướng mình đi Mẹ [...]
VUI VẺ SỐNG Mến tặng em Tâm Giao Chẳng có gì phải to tát đâu [...]
TÔI VÀ EM MÙA HẠ Bông hoa nào anh gửi cho em Giữ nụ lại [...]
TAM KỲ VÀ HOA SƯA Hoa sưa, xưa vẫn đẹp thay! Tam [...]
PHƯỢNG BUỒN Hè về luyến tiếc buổi chia tay Cánh phượng buồn rơi sắc đỏ [...]
HUẾ THƯƠNG Biết khi nào ta trở lại Huế thương? Ngồi trên sông Hương [...]
BẾN ĐỢI THUYỀN TÌNH Lỡ làng con nước xuôi dòng Đục trong còn lại [...]
CÁCH XA Anh tìm về… hình ảnh của ngày xưa Mối tình đầu… đâu tròn [...]
NGƯỜI MẸ CỦA TÔI Ngọn gió mỏng vít cong làn khói Như dáng gầy mảnh [...]
HẠ THƯƠNG Xuân qua hạ chốn tha hương Bao nhiêu năm tháng vấn vương dáng [...]
So Y Hảo – chàng trai người Chăm H’roi tuy bé nhỏ, nhưng dễ [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?