Tác giả Lê Hữu Thọ Anh sẽ về Anh sẽ về [...]
[...]
Mỗi dân tộc có một nét truyền thống đặc trưng [...]
1 Comment
Thời tiết giờ khác xưa nhiều quá, hay tại con người đã làm thời tiết [...]
NẾU MỘT LẦN ANH ĐẾN KON TUM Nếu một lần anh đến Kon Tum [...]
Vườn tượng gỗ Tây Nguyên Trong kho tàng văn hóa của các dân tộc [...]
Sợi nhớ sợi thương Sợi thương sợi nhớ tình hồng Vợ chồng chung thủy phượng [...]
Buồn hiu hắt Thuở tuổi đôi mươi tuổi ngọc ngà Ân tình giễu cợt với [...]
Tình yêu Đôi tám xuân xanh mới biết yêu Con tim ấp ủ mộng mơ [...]
Mắt biếc Một giọt nắng chênh chao Lọt vào đôi mắt biếc Rồi từng đêm [...]
Đã chớm hạ sang Tháng Tư đi bỏ nỗi nhớ chênh vênh Cành phượng vĩ [...]
Tri kỷ trong tim Anh đã đến khi xuân về bên cửa Tình ấm nồng [...]
Bạc màu Đi tìm góc phố, con đường? Thăm em xóm cũ, tỏ tường năm [...]
Sợi nắng em – tình anh Sợi nắng vàng mềm mại Như dáng em nuột [...]
Nhớ về em Xa nhau, nhớ lắm em ơi Tâm hồn xao xuyến, tơi bời, [...]
Vanlentine Vanlentine ngày tình yêu bất hủ Bao nhiêu lời quyến rũ đã gửi trao [...]
Lỡ hẹn Tình ta gian khó cách trùng Cách nhau một quãng mà cùng đành [...]
Bỗng dưng!!! Bỗng dưng… lòng thấy buồn buồn Bỗng dưng… thấy nhớ người phương [...]
LỜI GIỚI THIỆU Đọc tập thơ “Người lính và miền ký ức” của tác [...]
Mộng – thực Biết rằng kiếp sống phù du Sao ta cứ ngỡ ngàn thu [...]
Sao anh im lặng Em nói về nước mắt em, mặn và chát Em nói [...]
Ký ức Một sớm ta về… lại quê cha Đất mẹ đây rồi… yêu thiết [...]
Bơ vơ Cao vời vợi trăng dịu dàng tỏa sáng Chơi trốn tìm lẩn [...]
Cánh thơ bay Mỗi khi buồn, tôi lại thích làm thơ Mượn câu từ để [...]
Yêu vội Thứ hai một sáng ban mai Ngỡ ngàng bất chợt anh nhìn thấy [...]
Gõ cửa trái tim Anh gõ cửa trái tim ngày ấy Mà tim anh rung [...]
Gửi anh Tháng mười hai sắp xa rồi mà sao heo may vẫn còn thao [...]
Những cánh thơ bay Anh lạc em giữa phố xa Tìm nhau mãi tận Ngân [...]
Ban Dự án Đam Books – Phát triển cộng đồng chúc mừng sinh nhật thi [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?