NHỚ TIỀN GIANG Vậy là tạm biệt nhau đây Mai về nhớ lắm nơi này [...]
Bạn đọc đang cầm trên tay tập thơ tình đầu tay của nữ sĩ Nguyễn [...]
Như bông hoa nhỏ xuyến chi sinh ra để luôn cất tiếng hát giữa miền [...]
Doanh nhân – Nhà thơ Phan Văn Ngọc (bút danh Phan Ngọc), sinh năm 1962 [...]
Nhà thơ Dương Tâm (tên thật Dương Trí Tâm) sinh ra và lớn lên [...]
NHỚ NGƯỜI XƯA Tôi lại nghĩ đến người con gái ấy Thuở hàn vi say [...]
Thế hệ chúng tôi, không phải ra chiến trường đánh giặc. Nhưng thế hệ cha, [...]
Hoài niệm trường xưa Tháng Năm lại đến à, kỷ niệm ơi! Chắc trường xưa [...]
Mùa xuân trong tôi Xuân trong tôi là một mảnh hồn quê Là phiên chợ [...]
TÌNH XA. Nâng niu một nhánh phượng hồng. Lưu vào tim nhỏ tình không [...]
CHUYỆN TÌNH CỦA EM TÔI !!! Em tôi làm giáo viên Lấy chồng là bộ [...]
Lòng mẹ Vì thương gánh nặng mẹ luôn cười Cháy hạn mưa dầm vẫn cứ [...]
1 Comment
Nỗi nhớ Thuở ấy yêu em quá thật lòng Bây giờ bất lực nhớ và [...]
Đọc tập thơ “Người lính và miền ký ức” của tác giả Nguyễn Việt Khoa, [...]
Thi sĩ Tịnh Yên tên thật là Lê Cẩm Thuý sinh ngày 30/6/1965. Tịnh Yên [...]
Nếu là hoa xin làm hoa anh đào Nếu là người xin làm người bán [...]
Tình nồng Trời đông đêm đã khuya rồi Anh còn thao thức bồi hồi nhớ [...]
Tiếng gọi anh ơi! Tiếng gọi”anh ơi”vẫn vọng về Lắng hồn thi sĩ mộng tình [...]
Nhớ thầm Một thời chiến khu, thương nhau thế Đợi anh hoài, thăm chốn Ban [...]
Ban mai giữa đồng Ban mai giọt nắng bềnh bồng Anh về đứng đợi giữa [...]
Cửa Tùng xanh Anh đưa em về Cửa Tùng, Một chiều nắng hạ mênh mông [...]
Thăm Huế Con đường trở lại Huế hôm nay Rạo rực bâng khuâng trước [...]
Đã lâu rồi ta chưa về thăm Huế Đã lâu rồi ta chưa về [...]
Lang thang phố Lần hồi đếm bước thời gian Ký ức cựa mình thức giấc [...]
Xa em kỷ niệm Lối cũ chung đôi “cỏ úa” vàng Từ ly em cất [...]
Nhớ Vua Hùng Đến ngày giỗ tổ Vua Hùng Tháng Ba âm lịch thường năm [...]
Duyên lỡ tình xa Nay về thăm lại Huế xưa Người ơi ta nhớ thuở [...]
VIẾT VỀ ANH NAY Y KRƯ Nay Y Krư là con thiên nga trong cổ [...]
Tương tư Anh về giữa buổi xuân tàn Thấy hoa xoan rụng giăng màn tím [...]
Bốn mươi mốt năm qua đi, có những thứ đã đổi thay, có những thứ [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?