NỖI NHỚ KỶ NIỆM XƯA Hai đứa bạn thuở xưa cùng một lớp Nắm [...]
MỘT NỬA… Em buông một nửa nụ cười Để cho một nứa tim tôi [...]
MÙA THU VỪA ĐI QUA Sáng nay mù giăng lối Trời ảm đạm u [...]
NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI (Viết tặng vợ và các chị em nhân ngày [...]
TRONG NÀY LO Ở NGOÀI KIA Nghe được báo đài loan tin… Bão xa [...]
TÌM LẠI MÙA THƯƠNG Tôi đi tìm lại làn hương Sắc vàng hoa cải [...]
VỜI VỢI YÊU THƯƠNG Mùa đông đến gió mưa về ngập lối Sợi buồn [...]
TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM (Lục Bát Biến Thể) Nhân ngày Phụ nữ [...]
SOẠN GIẢ TÀI HOA (Thân tặng: Nhà báo – SG Mai Văn Lạng) Soạn [...]
MƯA ĐÊM TRĂNG Đêm nay trăng khuất lờ mờ Mây vờn u ám, nhìn [...]
TA VỀ THÔI Anh bảo em rằng ta về lại quê ta Nơi có [...]
TƠ VƯƠNG Tháng Mười thương nhớ ngẩn ngơ Heo may thơ thẩn mây chờ [...]
ÁO TÍM MỘNG MƠ Hoàng hôn tím cả chân trời Áo em tím cả [...]
MẸ TÔI Ngồi buồn thơ thẩn nhìn quanh Nhớ người MẸ đã sinh thành [...]
ĐỢI! Đợi anh từ giọt nắng vàng Đến nay heo lạnh đông sang ngõ [...]
MƯA LẠNH VÀO ĐÔNG (Song Ngũ Lục Bát) Từng cơn mưa rả rích Mây [...]
THƯƠNH MẸ (Gửi mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10) Vần thơ nhỏ [...]
LÙI LẠI TUỔI THƠ Tuổi thơ tôi [...]
TÍM Tím trời, tím cả cỏ cây Tím hoàng hôn, tím đong đầy nhớ [...]
ĐƯỜNG LÊN YÊN BÁI Giữa Mênh mông Ta dõi trông Cung đường cua hẹp [...]
HUẾ MỘNG MƠ Huế ngàn xưa Huế mộng mơ Huế trong ta mãi bao [...]
MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ… Cũng chỉ vì kẻ ở với người đi Nên [...]
HÒN TRỐNG MÁI Trống Mái bên nhau vạn thuở đồng Đôi hòn giữa biển [...]
TRỌN VẸN THÁNG MƯỜI (8868) Thu đã hết tháng Mười tàn đầu ngõ Chợt [...]
TÌNH THU Thu cuối mùa hoa sữa vẫn còn thơm Có phải vấn vương [...]
TỰ NHỦ LÒNG MÌNH Đã lắm người họ chạy trốn quê hương Nhằm vươn [...]
MỘNG XƯA Cơn mưa chiều thấu hiểu nỗi lòng ta Lời vàng đá đậm [...]
PHẬN CÒ LAO ĐAO “Con cò bay lả bay la”* Bay từ phương ấy [...]
CÀ PHÊ SÁNG…! Cà phê một sớm ban mai Thiên thai sương giáng chắc [...]
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam đã [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?