VU LAN NHỚ BA Ngồi buồn con lại nhớ đến ba Mấy mươi năm xa [...]
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN Ngày nào bên bến đò ngang Cả hai chung lối [...]
BIỂN CÓ EM RỒI BIỂN khát tình em mang đến rồi đây Nhìn sóng [...]
MÀU THU CHUYỂN Chuyến hành trình từ thành phố Thành Vinh Trong sắc nắng [...]
XA QUÊ – NHỚ MẸ Cái ngày mới đó đấy thôi Xa quê nhớ [...]
VU LAN SẦU NỖI NHỚ Lời gởi đến những ai không còn mẹ Vu [...]
MÙA VU LAN Tháng Bảy về trời rớt lệ châu sa Từng hồi nước [...]
NGÀY MAI XANH LẠI CAU VÀNG Nghĩ rằng mai gặp lại em Câu thơ [...]
ĐÊM YÊN TĨNH Con muỗi bay qua Rõ tiếng vo ve Cây thở ô [...]
MẸ VÀ LỜI RU “Ngày nào em bé con còn Bây giờ em đã [...]
MƯỜI ÂN CỦA MẸ Mẹ ơi tháng Bảy lại về Vu lan báo hiếu [...]
QUÊ HƯƠNG THẲNG TIẾN Con lại về thăm mẹ lúc mùa sang Chiều nắng [...]
EM VỀ MANG NỤ QUỲNH HƯƠNG Em về mang nụ Quỳnh Hương Thoáng thương [...]
LẶNG NGHE Lặng im ngồi với cỏ cây Nghe mầm tách vỏ đón ngày [...]
NƯỚC Rất uyển chuyển luôn chảy về nơi thấp Gội rửa bao dơ bẩn [...]
ĐỢI EM Cái rét đông lùa lạnh khó che Bâng khuâng đứng đón vợ [...]
CẢM TÁC MÙA NGÂU Bữa ấy, mưa về thêm ngẩn ngơ Sông Ngân Ô [...]
LỜI TỎ TÌNH MÙA THU Trời thu mây trắng nắng vàng Anh đây chỉ [...]
NƠI ẤY LÀ QUÊ HƯƠNG Ở nơi ấy đêm gió về gõ cửa Bức [...]
TỰ TÌNH THÁNG TÁM Trời tháng Tám… Thu dịu vợi trong tôi Gửi [...]
VU LAN 2023 NHỚ ƠN CHA, MẸ (Thơ viết về ngày lễ Vu lan [...]
GIỜ NGỒI NHỚ MẸ THƯƠNG CHA Giờ ngồi nhớ mẹ thương cha Con cò [...]
MẸ ƠI…! CON NHỚ MẸ NHIỀU Mẹ là ánh sáng mặt trời Là [...]
GIÓ RU BIỂN HÁT Gió ru biển hát êm đềm Môi mềm tóc rối [...]
Nồng ấm mắm cua đồng Mùa đông về, những bữa cơm của nhà [...]
LỤC BÁT TÌNH THƠ (Nhân kỷ niệm 5 năm sinh nhật CLB Lục Bát [...]
NHỚ CHA Con về tìm lại dáng cha Căn nhà trống vắng thật là [...]
TÔI NHẶT Tôi nhặt mùa hè tàn rơi Giấu vào bài thơ dang dở [...]
NHỚ MẸ Hương trầm tưởng nhớ tới ngày xưa Trọn nghĩa phu quân đức [...]
CHA (Viết về cha nhân tháng Vu lan hiếu hạnh) Con về tháng Bảy [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?