Say – Thơ Triệu Kim Phú SAY Chơi vơi giữa phố chơi vơi Tôi rủ [...]
THẢ MỘNG ĐÊM VỀ Đêm về hồn thả bay đâu Chiều [...]
MÙA HOA TÌM LẠI Nhớ mùa hoa cải bên sông Chia tay [...]
TÌNH MẪU TỬ Mẹ là tia nắng mùa thu Cuộc đời cực [...]
TRONG MƠ THẤY BÓNG MẸ HIỀN Chập chờn giấc ngủ trong đêm [...]
THẢ MỘNG ĐÊM VỀ Đêm về hồn thả bay đâu Chiều sâu [...]
TRÁI DUYÊN Những đứa con xa chẳng ở làng Lâu lâu về lại đất [...]
NẮNG HẠ Nắng hạ đốt cháy mặt đường Chờ cơn mưa dịu… yêu thương [...]
CÀ PHÊ ĐẮNG Giọt cà phê đắng môi Sao dạ lại bồi hồi Quay [...]
NGHĨA MẸ Dáng MẸ bao trùm cả đại dương Nhiều khi MẸ [...]
THĂM LẠI ĐÌNH LÀNG Tối qua lững thững ra đình Trời ơi! Nóng [...]
TÌNH QUÊ Quê hương mảnh đất ân tình Đi xa càng nhớ bóng [...]
LẠI TRÌ QUÊ HƯƠNG Quê tôi xưa chốn lại trì Nay là tên [...]
XUÂN TRONG MẮT EM Xuân về thổn thức lòng anh Mang theo [...]
TÌNH MẸ Con hiểu mẹ bởi con từng làm mẹ Thương lời ru [...]
TÌNH ĐẦU VẪN CỨ THỨC TRONG ANH Đã bao giờ? Em nhìn lại [...]
CẢNH ĐẸP NINH BÌNH Núi non hùng vĩ trùng trùng điệp Suối [...]
TỰ TÌNH MÙA HẠ Tháng năm rộn rã sắc vàng Em là cơn [...]
LỜI RU TÌNH MẸ Sớm chiều khúc hát à ơi Mẹ ru tôi [...]
LINH HỒN PHỐ CỔ Trăng rằm dạo phố Hội An Sáng vằng vặc [...]
TẾT ĐOAN NGỌ NHỚ CHA Đoan Ngọ – Tết này con chẳng còn cha [...]
ANH Anh như trăng sáng bên thềm Như làn gió mát [...]
NHỚ EM Ở BẾN SÔNG QUÊ Em là cô gái sông quê [...]
QUẢNG NAM HẸN NGÀY VỀ Đã mấy mùa chưa về thăm xứ Quảng [...]
ĐỒNG XOÀI NĂNG ĐỘNG Đồng Xoài không chỉ lộ to rộng mở Mà [...]
Đừng quên em nhé Trăm năm tình mãi còn đầy Xa nhau [...]
MỘT CHUYẾN ĐI Niềm vui để lại một chuyến đi Kỷ niệm trong ta [...]
LÊN TAM ĐẢO Ta lại về với Tam Đảo mộng mơ Chiều [...]
THÁNG SÁU Tháng Sáu lại về phượng tím rơi Ai đem [...]
HOA SÓNG Hoa tình con sóng ngoài khơi Mạn thuyền sóng sánh, em [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?