TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN Tôi chọn một mình đi giữa những hoàng hôn [...]
MÙA YÊU CỦA LÁ Đừng hỏi em mùa nào là mùa yêu của lá [...]
EM VỀ TINH KHÔI Em về như nắng Em về như mưa Bốn mùa [...]
MAI ANH VỀ ĐÀ LẠT VỚI EM NHA Mai anh về Đà Lạt với [...]
ĐÃ THƯƠNG MÀU MỰC TÍM Đã thương màu mực tím Nên buồn mãi không [...]
CUỐI MÙA ĐỎNG ĐẢNH Cuối mùa đỏng đảnh cuối mùa ơi Vạt nắng bâng [...]
TÌM NHAU GIỮA MÙA THU Ta đã hẹn rồi giữa mùa thu Giữa cơn [...]
MƠ KHÓI LAM CHIỀU Mơ khói lam chiều Bữa cơm mẹ nấu Có rau [...]
MẸ TÔI Mẹ tôi tóc bạc da mồi Mẹ tôi đi đứng nằm ngồi [...]
NHỮNG GIẤC MƠ HOANG Có những giấc mơ mà ta không mong đợi Có [...]
MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ CHƯA Anh hỏi em mùa đông về chưa Chỉ thấy [...]
QUÊ HƯƠNG Quê hương là cổng đường làng Là bờ dậu thắm là hàng [...]
BIẾT ƠN Hạ đã qua rồi thu tới nơi Mưa khắp nhân gian hợp [...]
HỌP MẶT THI HỮU BA MIỀN (Ngày 18/8/2023 tại Quy Nhơn) Khắp phương đã [...]
VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ Mặc Tử đi rồi đã đến nơi Nhìn vô [...]
QUÊ HƯƠNG TÔI Quê hương là một cánh cò Quê hương là những câu [...]
LẦU ÔNG HOÀNG Lầu Ông Hoàng nay còn bãi đất Nằm bơ vơ nắng [...]
NHỚ VỀ HÀN MẶC TỬ Mượn hai câu thơ của Hàn Mặc Tử “Người [...]
YÊU TRĂNG Chênh vênh một mảnh trăng vàng Ru hồn thi sĩ chẳng màng [...]
QUY NHƠN NGÀY GẶP GỠ Năm chàng thi sĩ cụng ly Chúc mừng đêm [...]
MỪNG SINH NHẬT CLB THƠ TÌNH MỘT CÕI XA XĂM (Stlb trục khoán thủ) [...]
HOA SAO Em huyền diệu một làn hương trong dáng hoa nho nhỏ xinh. [...]
TỰ DO Ở CÕI VŨ KHÔNG… Ra khỏi bìa vũ trụ ta sẽ đến [...]
MẸ LÀ TẤT CẢ TRONG CON Mẹ một đời vì con lam lũ Từng [...]
NHỚ MẸ Con trở về thăm mẹ bao ngày Hương trầm nhang tỏa khói [...]
DÁNG MẸ Có thể mùa thu Đã về rồi đó em Ngọn gió đêm [...]
KÝ ỨC NGÀY THƠ Tìm về ký ức ngày xưa Đâu đây thoảng hiện [...]
VU LAN NHỚ MẸ Gần hai năm ấy qua rồi Mẹ đi để lại [...]
MƯA BUỒN XÓM NHỎ Lặng buồn nhìn hạt mưa rơi Hạt sa mắt nhỏ [...]
LỐI XƯA Chiều nay về lại lối xưa Tìm mùa thu cũ ngỡ vừa [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?