PHỐ CŨNG BIẾT BUỒN! Phố hoa thu hẹp bóng người Gót chân lắng động [...]
SUỐI TIÊN 2007 Dòng suối chảy theo mái tóc em dài Trên cầu anh [...]
VẪN XƯA Thế là em đã đi rồi Trầu cau chưa kịp chạm môi [...]
CÂY ĐẠI CỔNG CHÙA Cây đại cổng chùa sù sì dị dạng Lồi lõm [...]
VU LAN NHỚ MẸ Tháng Vu lan con càng thêm nhớ mẹ Ở [...]
THỔN THỨC CANH SẦU Thức trắng đêm này bởi vì ai Ngổn ngang trăm [...]
LỆ BUỒN ĐÊM KHUYA Nức nở đêm buồn lệ đẫm rơi Lời thơ em [...]
LỖI NHỊP ĐƯỜNG YÊU Tình yêu nào luôn mãi đẹp người ơi Hay đôi [...]
HẠ VỀ NHỚ ANH Hạ lại về anh có biết không anh Cây hoa [...]
HÃY VUI LÊN NÀO Vui lên nhé khi đời còn có thể Chứ nếu [...]
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN Xin cảm ơn ông facebook đã dành Bao kỷ niệm [...]
ĐÓA HOA THÀNH KÍNH MÙA VU LAN Một đóa hoa con xin dâng thành [...]
DÁNG MẸ MÔ RỒI Lưng chừng vạt nắng thu rơi Huế đang soi bóng… [...]
BẦU TRỜI Bữa ấy bay lên trời Thấy ở đó thảnh thơi Một màu [...]
KHÚC TINH KHÔI Trời thu bảng lảng áng mây trôi Lãng đãng lam giăng [...]
ĐI VIẾNG MỘ HÀN Đoạn đường đèo dốc cheo leo Đi chưa đến đỉnh [...]
TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG Vợ chồng tình nghĩa trăm năm Bên nhau năm tháng [...]
ĐẦY VƠI NỖI NIỀM Ta về với bến Tiên Sa Chiều tà tĩnh [...]
DUYÊN KÌ NGỘ Sáng Thu, chủ nhật tươi Hồng Vui duyên kì ngộ thỏa [...]
VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA Ngõ lạnh sương mờ thổi phất qua Lần [...]
NHỚ MẸ Mai là ngày giỗ mẹ tôi Mà tâm vẫn cứ đứng ngồi [...]
ĐÓA HOA BÁO HIẾU Nhìn lá run rẩy dưới mưa Như xa cha mẹ [...]
TỊNH Mặc gió về thổi lá giông Cõi lòng lạnh ngắt… tình đong chất [...]
MƯA THU Bên hiên chiều xuống mưa Chạnh lòng nhớ xa xưa Một chiều [...]
XIN ĐỪNG LÀ KÝ ỨC Tháng Tám ơi mùa thu mãi ngọt lành Theo [...]
NHỚ THU SAU Em đợi hoài… mùa lá rụng thu sang Lòng khắc khoải… [...]
ĐÀ LẠT XA XÔI Anh nhớ Đà Lạt quá Bèn lên Hồ Tây chơi [...]
NHỚ MẸ YÊU Mẹ đi xa tám tháng rồi Nỗi lòng con nhớ bồi [...]
NHỚ NGÀY GIỖ MẸ Con cò lận nội bờ ao Mẹ tôi vất vả [...]
VU LAN MÙA BÁO HIẾU Công cha mẹ như trời bể Lòng con [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?