ĐI LAI CHÂU, SAPA Đoàn theo Quốc lộ 12 Tam Đường thẳng tiến dặm [...]
LÊN VÙNG ĐẤT HOA BAN Chưa đi chưa biết núi sông Đi rồi mới [...]
MƯỜNG PHĂNG Một chiều con đến Mường Phăng Cùng đoàn chiến sĩ băng băng [...]
EM VÀ 60 (Tặng em Đặng Thanh Toàn sinh nhật tuổi 60) Chúc em [...]
LÊN ĐIỆN BIÊN Điện Biên ngày ấy chiến công Quân dân ta đã hiệp [...]
MỘC CHÂU ĐI SƠN LA, ĐIỆN BIÊN Từ Mộc Châu đến Sơn La Đoàn [...]
LÊN MỘC CHÂU Từ Hòa Bình đến Mộc Châu Đường đi uốn lượn trên [...]
XUẤT HÀNH Xưa đi bộ đội một mình Nay đi bộ đội thùng thình [...]
Thí sinh Bùi Nhật Anh – Mã số T081 NGẪU TÁC (Chuyến du lịch [...]
NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG Mừng ngày Quốc tế đàn ông Chị em Phụ [...]
BIẾT ƠN THẦY CÔ (Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 xin kính chúc [...]
KỶ NIỆM TÌM VỀ HOÀN – HẢO hai chị em tôi Gặp nhau là [...]
NGHỀ GIÁO Ân tình nghề giáo thật tâm sâu Giáo lý tình thâm lúc [...]
MÃI LÀ EM Khi bình minh còn mờ ảo trong sương Em đến trường [...]
HOÀI NHƠN LUÔN ĐỔI MỚI Ai về đất mẹ Hoài Nhơn Ghé qua sông [...]
MÙA YÊU THƯƠNG Đã từ lâu, lâu lắm Chúng tớ chẳng gặp nhau Tính [...]
NHỚ CHA Vẫn còn đong nhớ tình yêu thương Nhớ về cha một nắng [...]
NHỮNG CHUYẾN ĐÒ ĐƯA Lặng thầm những chuyến đò đưa Dòng sông tri thức [...]
BÓNG CHIỀU VỀ VỚI BẰNG LĂNG Bỗng dưng nhớ mái trường xưa Nhớ bằng [...]
VỀ THĂM ĐỒNG NGHIỆP Hôm nay ngày lễ chung vui Hai mươi mười một [...]
DÒNG SUỐI ĐỤC! Thuyền độc mộc đưa em về với bản Sông khuấy nỗi [...]
DẤU XƯA (Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam) Ta về tìm lại dấu xưa [...]
THỨC DẬY MỘT NƠI XA Đàn gà rừng le te vang tiếng gáy Ánh [...]
CĂN NHÀ MÀU TÍM Tuyệt vời khi đến Cần Thơ Thăm căn nhà tìm [...]
NHỚ THẦY GIÁO ĐẦU TIÊN Quay về hoài niệm mắt cay Cho tôi miền [...]
THẦY CÔ GIÁO Công đầu phải nhớ tới thầy cô Nắn uốn dồi trau [...]
CÔ BẠN THÂN Tôi có cô bạn học Ngày xưa cùng chung trường Nhưng [...]
NGHỀ CAO QUÝ NHẤT Nghề dạy học là cao quý nhất Được suy tôn [...]
CÔ GIÁO BẢN Em đẹp như hoa Pơ lang Bước chân vượt nương vượt [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?