Thưa quý tiền bối, văn hữu gần xa! CLB Viết văn trẻ Vàng Kim (thuộc [...]
“ …Tôi may mắn được đọc những trang thơ của Bá Nha – một cây [...]
2 Comments
Huế sầu Huế trở gió đông Em ngồi nhớ những mùa đông thuở [...]
Mẹ kính nhớ! Thế là cũng ba mùa xuân con xa mẹ! Giờ đây, giữa [...]
Quê ngoại tôi thôn Phước Mỹ, thị trấn Phú Thứ, một thôn thuộc vùng hạ [...]
Hà Giang – Xin được gọi tên miền đất ấy với một cái tên [...]
Trời vẫn cứ mưa, mưa mãi, mưa hoài…Trong màn đêm chập choạng từ xa anh [...]
Má đã đi xa tự thuở nào…? Con về viếng mộ dạ nao [...]
Nhớ lại lần đâu tiên, tôi đặt chân đến miền “Đất võ Trời văn” Bình [...]
Dòng người trở về quê ăn tết mỗi ngày một một đông. Những chuyến [...]
Mới đây, nhà thơ trẻ, họa sĩ Đinh Văn Hiệp vừa hoàn thành tác phẩm [...]
Thưa quý bậc tiền bối, quý thi hữu! Mùa xuân, thời khắc giao mùa, đất [...]
Em khẽ khàng rơi trên vạt áo anh Anh nâng niu hạt gạo cỏ đượm [...]
Em ơi, Pleiku mùa hoa dã quỳ nở chậm Ở đâu đây sao khóm [...]
Ơi bà con bản làng…! Con chim nó thức rồi Em theo mí lên đồi [...]
Dù bạn là ai, tầng lớp xã hội nào, nếu bạn là người sống thiện [...]
[...]
Hoa xuân Hương xuân phủ nhẹ môi tình Chan hòa nắng ấm bình minh [...]
LỜI GIỚI THIỆU (Trích từ sách “Hành trình từ trái tim”) Cảm [...]
Một mùa xuân nữa về – rồi một mùa xuân lại qua đi Lòng [...]
XIN ĐỪNG HẸN YÊU! Có thể nào ta cùng nhau chung bước Tay [...]
TA CHỢT THẤY…. Ta chợt thấy mình không còn trẻ nữa Chớp [...]
THÁNG TÁM Tháng tám dịu dàng dòng kỉ niệm vấn vương [...]
Thu ca Mỗi buổi chiều về em ghé [...]
Khúc mưa Mưa rơi Mùa cạn Ngày trôi Long đong đếm giọt… …đầy vơi…kiếp [...]
Để mùa xanh ngắt yêu thương Nắng chẳng còn hôn đôi [...]
LÊ ĐÌNH QUYỀN Bút danh: Xuân Quyền Quê quán: Nghệ An Thạc [...]
Thu sang Tháng chín là tháng chín ơi Lá vàng [...]
Chỉ là người dưng Rốt cuộc thì… mình chỉ là người dưng [...]
Huỳnh Quang Khải Năm sinh..01.01.1975 Địa chỉ 284/10/Võ Văn Kiệt..Thành phố Buôn Ma Thuột [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?